Nghe tin anh trai chồng gặp tai nạn, vợ tôi vội vàng mở két sắt gom tiền gửi ngân hàng, và khi trở về, cô ấy đã khiến tôi sốc nặng.
Tôi không muốn nói xấu vợ, nhưng cô ấy quá đáng. Anh tôi bị tai nạn và cần tiền gấp để phẫu thuật. Tôi là người có thu nhập cao nhất trong gia đình, nên chị dâu gọi vay tiền. Khi đó, vợ tôi đang nấu ăn và nghe thấy chuyện, cô ấy lập tức gom tiền và đi gửi ngân hàng. Tôi chuyển cho chị dâu 10 triệu, số tiền còn lại trong tài khoản, nhưng khi gọi cho vợ thì cô ấy không bắt máy. Chị dâu cần thêm tiền, tôi buộc phải vay thêm 40 triệu từ đồng nghiệp. Một tiếng sau, vợ tôi về và cho biết đã gửi hết tiền ngân hàng, chỉ đưa cho tôi 2 triệu để đưa cho chị dâu. Cô ấy nói rằng tôi không nên cho đi hết tiền của gia đình, khiến tôi rất sốc.
Đó là tiền tôi vất vả kiếm được. Tôi kiếm 30 triệu một tháng, đã đưa vợ 10 triệu, còn phải báo hiếu cha mẹ và giúp đỡ anh chị em. Tôi không sai khi làm vậy. Tôi đã lớn tiếng mắng vợ vì cô ấy chê tôi gia trưởng và nói gia đình tôi vô dụng. Dù vợ tôi kiếm nhiều tiền, tôi chưa từng xin tiền cô ấy. Giờ anh tôi gặp nạn, cô ấy chỉ lo cho bản thân. Tôi đang ở viện chăm sóc anh trai và chưa về nhà. Tháng sau, tôi sẽ không đưa tiền cho vợ nữa, để xem cô ấy sống ra sao.
Source: https://afamily.vn/nghe-tin-anh-trai-chong-bi-tai-nan-vo-toi-gap-rut-mo-ket-sat-gom-het-tien-di-gui-ngan-hang-khi-ve-thi-giang-cho-toi-cu-soc-lon-2021121713545612.chn